1. Chủ đề: Muốn trở thành người tốt phải hành động theo những điều tốt, biết đối mặt với sự hổ thẹn và sửa chữa. Từ đó phát triển phẩm chất tốt của bản thân.
2. Theo tác giả, nếu không dám đề cập tới sự hổ thẹn và những khúc mắc của bản thân, chúng ta sẽ bắt đầu nghĩ rằng có điều gì đó không ổn với bản thân – rằng chúng ta thật xấu xa, tội lỗi, không đủ tốt – và thậm chí tệ hơn, chúng ta bắt đầu hành động dựa trên những niềm tin sai lệch ấy.
3. Phép liên kết: Phép lặp: Tất cả chúng ta đều có nỗi hổ thẹn. Tất cả chúng ta đều mang trong mình cái tốt và cái xấu, bóng tối và ánh sáng.
Tác dụng:
- Nhấn mạnh, gây ấn tượng ý được nói đến trong câu, tăng sự liên kết
- Khẳng định trong mỗi con người bao giờ cũng tồn tại hai mặt tốt xấu, bao giờ cũng có sự hổ thẹn, suy nghĩ riêng của bản thân.
4. Thông điệp:
- Con người đều có mặt sáng và mặt tối nhưng ta phải biết kìm giữ những cái xấu, và phát huy những điều tốt
- Điều ta suy nghĩ không quan trọng, quan trọng là cách hành động của bản thân
- Khi làm điều gì đó hổ thẹn phải biết dũng cảm nhận lỗi, nhận ra sai lầm và sửa chữa
- Nếu ta giấu diếm những cái xấu sẽ khiến tâm hồn ta đau đớn, dằn vặt, nó sẽ trở thành bóng ma trong tâm hồn và dần xâm nhập bao trùm lên con người ta
- Sống phải dựa vào ý thức bản thân, theo cái tốt mà làm, đối mặt với lỗi lầm mới khiến nhân cách hoàn thiện