Tóm tắt: 
      Lão Hạc là 1 người nông dân nghèo, vợ mất sớm, sống cùng 1 con chó là Cậu Vàng. Lão có 1 người con trai nhưng vì nghèo không có tiền lấy vợ nên bỏ đi làm đồn điền cao su. 1 mình Lão phải tự lo liệu, mưu sinh. Sau trận ốm thập tử nhất sinh, nhà Lão ko còn j nữa, Lão đành bán Cậu Vàng, con chó mà Lão hết mực yêu thương như con trai của mình. Lão mang hết tiền bảo chó và tiền dành dụm được gửi nhờ Ông Giáo lo ma và trông coi mảnh vườn. Cuộc sống ngày càng khó khăn, Lão kiếm được gì ăn nấy và từ chối sự giúp đỡ của Ông Giáo. 1 hôm, Lão xin Binh Tư ít bả chó nói dối là để giết con chó hay đến vườn nhà Lão. Ông Giáo rất buồn khi nghe Binh Tư kể rồi Lão ăn bả chó tự tử. Cái chết của Lão thật dữ dội, vật vã, chẳng ai hiều vì sao Lão chết trừ Ông Giáo và Binh Tư.