Trong tác phẩm"Chiếc lá cuối cùng"của nhà văn Mỹ O.Hen-ri,nhà văn đã lấy tên tác phẩm thật ngắn gọn nhưng lại mang một ý nghĩa to lớn,hàm súc.Chiếc lá cuối cùng là chiếc lá được vẽ trong câu chuyện,do bàn tay của cụ Bơ-men vẽ ra..Chiếc lá ấy được vẽ bằng tài năng,đức hi sinh vì người khác,tính mạng của người khác để vẽ ra.Tuy chỉ là chiếc lá giả nhưng nó lại y như thật,như một tác phẩm nghệ thuật khiến cho hai người họa sĩ Gioon-xi và Xiu cũng không nhận ra được đấy là giả.O.Hen-ri đặt tên cho tác phẩm là"Chiếc lá cuối cùng"để qua đó thể hiện lòng ca ngợi đức hi sinh cao cả của người họa sĩ già,nâng cao giá trị của nghệ thuật chân chính.Đề cao sức mạnh của nghệ thuật chân chính có thể cứu vớt được cả tính mạng con người.
No copy
@lanhuongngothi