Từ hồi còn nhỏ em đã rất yêu động vật. Nhưng e thấy yêu nhất là loài mèo, mèo là loài vật có chút hung tợn nhưng mà rất đáng yêu.
Từ lúc e mới 5 tuổi bố đã bắt về cho e 1 con mèo trắng rất đẹp. Bộ lông nó mềm mại, mắt rất sáng, bộ vuốt như mới đc mài lại rất sắc bén, đuôi nó lúc nào cũng vẫy vẫy trông rất đáng yêu. nó thường hay thích phơi nắng, mỗi khi trời nắng chang chang thì nó lại nằm ra giữa sân để tắm nắng. Nhà bên có nuôi một con chó, mỗi khi nhà bên sang chơi con chó cũng sang theo nhưng khi 2 con vật này chạp mặt nhau thì chúng nó lại kêu gào lên, chú mèo nhà e thì xù lông lên đôi mắt sắc bén, móng vuốt cũng đã đc bật ra. Chúng nó cứ thế mà lao vào đánh nhau đến khi tôi ra bắt lại thì chúng nó mới thôi. Sau 1 buổi sáng mệt mỏi đánh nhau vơi chú chó thì buổi trưa khi nó đang ngủ thì thấy mấy con chuột nhạy ra thế là nó lào vào bắt chuột, khi tôi ra thì nó đã bắt đc 3 con chuột rồi. Cứ như vậy tôi với chú mèo của tôi sống với nhay đến lúc tôi lên lớp 5.
Tôi mong nó sẽ mãi ở cạnh tôi . Tôi rất yêu con mèo nhà tôi
5 sao nha chủ tus