Bài làm:
1) Mở bài:
- Giới thiệu chung về Bác.
- Giới thiệu về hoàn cảnh.
2) Thân bài:
- Lần thứ nhất thức dậy của anh đội viên.
- Khung cảnh: Trời khuya, giữa núi rừng, trời mưa lâm thâm.
- Cảm xúc: Ngạc nhiên, băn khoăn khi thấy Bác vẫn ngồi bên bếp lửa.
- Hành động: Nhìn, dõi theo những hành động, cử chỉ, việc làm của Bác!
+ Bác đi đốt lửa.
+ Bác đắp chăn cho từng người một.
+ Bác cẩn thận nhón chân nhẹ nhàng khi di chuyển sợ làm mất giấc ngủ của mọi người.
- Hành động của Bác: Yêu thương, quan tâm, lo lắng cho các chiến sĩ, các đội viên.
- Cảm nghĩ của anh đội viên: Mơ màng như nằm trong một giấc mộng đẹp. Thổn thức, thì thầm, lo Bác ốm.
3) Kết bài:
- Nêu lên cảm nghĩ của anh đội viên.
- Tình yêu thương và sự cảm phục đối với Bác Hồ
Xin hay nhất nếu bài làm tốt!