Qua câu "Việc làm lương thiện, mặc dù việc nhỏ nhưng cũng khiến ta hạnh phúc." thật là chi lí và đúng đắn vô cùng . Con người sống với nhau không thể nào thiếu mất tình thương , sự chia sẻ và quan tâm lẫn nhau , khi đc quan tâm chia sẻ , cả người cho đi lẫn người nhận sẽ cảm thấy hạnh phúc vô cùng . Cho đi không phải là vì vật chất mà là vì tấm lòng vì vậy cho dù có là một viên kẹo hay những thứ nhỏ nhoi khác , nó cũng làm cho mọi người trở nên hạnh phúc hơn cả . Đặc biệt đối với những người gặp khó khăn như : mất đi người thân phải đi ăn xin kiếm sống qua ngày , bị tật nguyền ,..... rất cần đến sự quan tâm và giúp đỡ của mọi người , thứ họ cần chính là tình cảm , đó là thứ quan trọng hơn cả , cho dù có lá một bộ quần áo cũ cũng đủ để họ cảm thấy hạnh phúc . đồng thời người cho đi cũng sẽ thấy hạnh phúc khi làm đc việc có ích , họ sẽ trở nên hòa đồng hơn . Việc làm lương thiện , giúp đỡ lẫn nhau những lúc khó khăn hoạn nạn giúp con người gắn bó lại gần nhau hơn , khiến mọi người tìm đc hạnh phúc trong cuộc sống .