Tham khảo :
Hôm nay là ngày khai giảng dưới mái trường thân yêu nhưng nó rất đặt biết so với mọi năm . Tôi không phải mang áo trắng, quần xanh tới trường cùng chiếc khăn quàng đỏ trên vai hay chiếc cặp chứa những quyển sách đưa tôi đến bến bờ tri thức như mọi ngày . Nhưng trong lòng tôi vẫn rất háo hức vì đây chính là buổi online khai trường đầu tiên mà tôi sẽ không bao giờ quên được . Trước mặt tôi là chiếc máy tính bàn , tôi vui mừng , hớn hở đăng nhập mật khẩu vào trang trường của chúng tôi . Ai ai cũng đã đến đầy đủ , hàng ngàn học sinh đang ở trước mắt tôi nhưng cảm giác thật sự rất lạ . Không có một tiếng cười đùa khúc khích của các bạn học sinh , tiếng lá cây xào xạc , tiếng chim hót ,.... Chỉ có tiếng nói của những người thầy, người cô chào mừng các em bước vào buổi học dặn dò các em nhiều điều hay bổ ích . Những bước ảnh khai trường năm trước được thầy lưu lại ôi sao nhớ mãi! Tiếng trống trường đã vang lên rôm rả qua màn hình nhỏ máy tính , vậy là đã bước vào năm học tràn đầy niềm vui . Tôi mong dịch sẽ mau chóng qua nhanh để tất cả các học sinh có thể tới trường , cuộc sống được yên ổn như ngày xưa .