Hòa bình là tài sản quý báu của cả nhân loại. Thế nhưng, để có được hòa bình như ngày hôm nay, biết bao anh hùng đã ngã xuống, hi sinh tuổi trẻ, tính mạng của mình. Hòa bình đã được đánh đổi bằng những ngày bom rơi đạn lạc khốc liệt. Bởi vậy, may mắn được sống trong hòa bình, chúng ta cần biết ơn thế hệ cha anh đi trước. Đồng thời, ta cần biết yêu và trân trọng nền hòa bình mình đang được hưởng. Nền hòa bình hôm nay đã giúp con người được sống bình an, vui vẻ. Cũng nhờ vậy, xã hội có cơ hội ngày càng văn minh và phát triển. Thấm thía điều đó, chúng ta cần tích cực tham gia các phong trào vì hòa bình, luôn sống hòa đồng để không xảy ra mâu thuẫn không đáng có. Không chỉ vậy, chúng ta cần giữ trong mình niềm tự hào, tự tôn dân tộc, quyết giữ gìn từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc. Như viên ngọc quý, hòa bình đã, đang và sẽ làm nên những điều kì diệu cho Trái đất này.