Tôi đã khôn lớn!
Có bao giờ mọi người nghĩ rằng mình đã khôn lớn chưa? Mình đủ khôn lớn để đối diện với nhiều sự thật mà ta không bao giờ nghĩ tới hay không bao giờ biết được chưa? Là một học sinh, ta thấy nhiều thứ thay đổi mỗi khi ta lớn dần lên. Từ cách nói, cử chỉ đến hành động trở nên trưởng thành hơn. Vậy có bao giờ bạn nghĩ mk đủ trưởng thành chưa ? đối với một số người thì có á! Có của họ được thể hiện bằng sự ngầu. Ngầu của họ được thể hiện thông qua những việc làm như: bao bạn bè, hút thuốc,... Vậy có ai biết được mấy cái tác hại đó không? Ung thư do hút thuốc hay đua đòi qua nhiều khiến chính bản thân sa vào con đường tội phạm? Nhiều người trong xã hội luôn tìm những cách tốt hoặc xấu khác nhau để chứng tỏ cho người khác thấy rằng mình đã khôn lớn và đủ sức nhận thức, hiểu biết được mọi vấn đề. Vâng nhưng thường những người đó nếu khẳng định chắc chắn thì sẽ là không đủ khôn vì bản thân chính chúng ta nếu biết cách nhận thức đúng cho mọi tình huống, mọi vấn đề, biết mình sai ở đâu, chố nào thì như thế chính trong họ đã cho người khác thấy được: "À vâng bạn này đã trưởng thành". Dù không nói cho người khác biết mình đủ khôn lớn hay chưa thì dựa vào những ý thức, hành động , bản năng mà ta đang làm mà sẽ cho người khác biết được mình khôn chưa? Vì thế, Ngầu hay không không quan trọng, quan trọng là bạn biết sử dụng như thế nào cái khôn của chính mình và biết phát huy nó thì người ta mới nói bạn đã biết vận dụng: " Cái khó ló cái khôn".
#X