Tùng...tùng..tùng..... Đó là tiếng gọi bọn em ra chơi của bác Trống trường. Bọn em ùa ra sân trường như đàn ong vỡ tổ. Chúng em chia nhau ra thành từng cặp, cặp thì chơi cầu, cặp thì chơi dây, có cặp chơi cả ô ăn quan,...... Mọi người hò hét, chơi vui vẻ, trên vai ai nấy đều ướt đẫm ánh nắng . Cảnh vui tươi, nhộn nhịp đó khó có người học trò nào quên được. Bởi sau mỗi giờ ra chơi lại khiến chúng em thấy tinh thần sáng khoái hơn, tràn trề sức lực để học tập tốt hơn.
+Nhân hóa: bác Trống trường.
+ So sánh: Bọn em ùa ra sân trường như đàn ong vỡ tổ.
+ Liệt kê: cặp thì chơi cầu, cặp thì chơi dây, có cặp chơi cả ô ăn quan,......
+ Ẩn dụ (chuyển đổi cảm giác): trên vai ai nấy đều ướt đẫm ánh nắng.