người da trắng:
-họ coi đất đai chỉ là một thứ hàng hoá bình thường có thể trao đổi để bán
-Họ Coi Đất Là Kẻ Thù Đã Chinh Phục Được Thì Lấn Tới
-Họ Không Coi Không Khí,Cây Cối Ra Gì Đặt Biệt Là Muông Thú.
-Xóa Bỏ Cuộc Sống YÊn Tĩnh Thanh Khiết Hoà Đồng Với Thiên Nhiên Thay Vào Đó Là Ô Nhiễm Môi Trường Và Bằng Cuộc Sống ồn ào Náo Nhiệt.
-Làm Thiên Nhiên Bị Ô Nhiễm
-Là Một Hành Động Cần Lên án Vì Ko Biết Bảo Vệ Môi Trường Thiên Nhiên Cũng Như Bảo Vệ Chính Mình.
Người Da Đỏ:
-Coi Thiên Nhiên,Đất Là Mẹ
-Coi Trọng Không Khí Cây Cối Và Muông Thú
-Họ Đối Sử Với Muông Thú Trên Mảnh Đất Này Như Những Người anh EM.
-Thiên Nhiên Cảnh Vật Tươi Đẹp Gắn Bó Với Người Da Đỏ Thích Thú Say Mê Với Tiếng Lá Gió Lay Động Hay âm Thanh Nghe Máy Của Tiếng Thoảng Qua
-Không Khí Thiên Nhiên Ban Tặng Là Của Chung
-Trân Trọng Nâng Nui,Tôn Thờ Đất Đai Coi Đất Đai Là Thiên Liêng Nhất Bởi Họ Hiểu Rằng Tổ Tiên Ông Cha Họ Bao Đời Nay Phải Đổ Mồ Hôi Xương Máu Để Con Cháu Có Được Mãnh Đất Này.
Tóm Lại :Thiên Nhiên Đối Với Người Da Đỏ Là Mẹ Là anh EM Còn Người Da Trắng Coi Thiên Nhiên Như Vật Mua Bán