Tôi thích nhất hình ảnh khi nhân vật tôi từ nhà đến trường. Vì tôi cũng hiểu được cảm xúc tâm trạng của nhân vật như thể là tôi đang hòa mình vào cảm xúc và tâm trạng của nhân vật " tôi " khiến cho tôi có lí do nào đó khi thích hình ảnh đó. Nó rất đẹp đúng chứ..!
Văn :
Cảm giác vui sướng nhất của con người là gì? Được bố mẹ yêu thương? Hay đc mua quần áo mới?Còn riêng với tôi cảm nhận của tôi thì ngày đầu đến trường, lần đầu được làm quen với nhiều thứ tiếp xúc với nhiều ng hơn. Được giao lưu kết bạn nó làm tôi thật luyến tiếc cũng như nhớ thương đến ngày đó.Giờ thì tôi cũng đã lớn không còn khóc nhè đòi theo mẹ khi được đến trường ngày đầu tiên nữa , giờ thì tôi có thể tự mình đến trường băng qua ngàn cây xanh ngàn ngôi nhà với tiếng chim kêu và ánh nắng ban mai của mặt trời chói lóa.Và giờ đây tôi thấy rất hồi hộp khi nhớ đến lúc được mẹ đưa đến trường, nó cũng rất vì tôi thích!Chỉ có vậy...
Mình làm theo hiểu biết của mình thôi^^