Bài Làm :
Có nhận định "Cuộc đời thật ý nghĩa biết bao nếu con người yêu thương, sẻ chia và lan tỏa những điều tốt đẹp", em hoàn toàn thấy nhận định này là hoàn toàn đúng. Hiện nay, thói vô cảm của con người đang dâng lên rất cao, thấy người khó mà không giúp, thấy người ngã thì không nâng mà thấy người gặp hoạn nạn lại mặc kệ. Thói vô cảm này khiến cho cuộc sống của chúng ta dần mất đi tình thương yêu, đùm bọc nhau trong cuộc sống. Nếu con người bỏ đi cái thói vô cảm mà yêu thương, chia sẻ và giúp đỡ nhau thì đúng là cuộc sống sẽ tươi đẹp, vui vẻ biết bao. Giúp đỡ những người nghèo khó, nâng đỡ những người nghéo khốn khó đều là những hành động đẹp thể hiện tình yêu thương. Những hành động ấy không chỉ khiến cuộc sống ta thêm tươi đẹp, hạnh phúc mà còn làm cho những người được yêu thương ấy cảm nhận sự ấm áp còn chúng ta thì cảm nhận được sự hạnh phúc, vui vẻ khi được giúp đỡ, đùm bọc họ. Lan tỏa tình yêu thương, chúng ta sẽ có một cuộc sống tràn đầy sự vui vẻ, hạnh phúc !