Jesica thân mến!
Chào cậu! Cậu và gia đình có khỏe không? Việc học của cậu thế nào rồi? Tớ rất vui khi có thể làm quen với cậu. Cậu biết không, môi trường tự nhiên hiện tại trên thế giới đang bị tàn phá nặng nề. Thật đáng buồn đúng không? Tớ mong trong tương lai, mọi người trên thế giới có thể cùng nhau bảo vệ môi trường tự nhiên. Lúc ấy, môi trường tự nhiên sẽ đa dạng, phong phú và sạch sẽ hơn. Thôi, cũng muộn rồi nên tớ xin dừng bút tại đây. Tớ chúc cậu cùng gia đình luôn mạnh khỏe. Chúc cậu luôn học tập tốt. Hãy trả lời thư của tớ khi cậu nhận được nhé, tớ rất mong thư của cậu
Bạn của cậu(kí tên)
Mong cậu đánh giá tớ 5* và câu trả lười tốt nhất. Cảm ơn!