Bài làm
Văn bản " Trong lòng mẹ " của Nguyên Hồng đã cho em thấy bé Hồng là người yêu mẹ sâu sắc,mãnh liệt.Bé Hồng từ khi sinh ra đã không còn bố,mẹ của cậu cũng đi tha hương cầu thực khắp nơi,không rõ tung tích.Bé Hồng phải sống trong cảnh thiếu thốn tình cảm của cả cha lẫn mẹ, không những vậy,cậu còn phải sống với bà cô độc ác,cay nghiệt.Bà cô ấy luôn reo giắc vào đầu cậu những suy nghĩ xấu xa về mẹ của mình.Tuy vậy,cậu vẫn luôn tin tưởng và khao khát về tình thương của mẹ ,mong tin mẹ từng ngày.Khi nghe được tin mẹ mình đã có con với người đàn ông khác,bé Hồng không những không giận hay ghét mẹ mình mà cậu còn muốn phá tan những hủ tục đầy lạc hậu ấy để giải thoát cho mẹ.Khi được gặp lại mẹ của mình,bé Hồng đã rất sung sướng,hạnh phúc và cậu đã quên hết những tháng ngày tủi cực khi phải sống với bà cô.Cậu đã chờ đợi khoảnh khắc được mẹ yêu thương,chăm sóc,cảm nhận được sự ấm áp khi ở trong lòng mẹ. Sự tin tưởng,yêu thương mẹ mãnh liệt của cậy bé Hồng đã được đền đáp rất xứng đang.Cuối cùng, bé Hồng và mẹ của mình đã được đoàn tụ bên nhau và không gì có thể chia rẽ thứ tình mẫu tử mạnh mẽ này.