` - ` Qua bức thư của người cha gửi cho con, tác giả đã làm nổi bật đức tính hi sinh cao cả và tình yêu con vô bờ bến của người mẹ trong bài.
` - ` Điều đó được thể hiện qua các hình ảnh:
` + ` Hết sức lo lắng khi con bị ốm.
` + ` Thức suốt đêm bên nôi để canh cho con ngủ.
` + ` Quằn quại trong nỗi lo sợ khi nghĩ tới cảnh có thể đánh mất con.
` + ` Sẵn sàng hi sinh tất cả để mang lại hạnh phúc cho con.
` + ` Sẵn sàng đánh đổi một năm hạnh phúc để tránh cho con khỏi một giờ đau đớn.
` + ` Chấp nhận việc đi ăn xin để nuôi con.
$\text{#HuynnTrang}$