Bài làm:
$\rightarrow$ Tình mẫu tử là tình cảm thiêng liêng , cao cả nhất trong mỗi con người. Mẹ luôn là người hi sinh , làm mọi thứ để được thấy chúng ta hạnh phúc , vui tươi . Dù ta có thành công hay thất bại thì mẹ vẫn luôn ở bên cạnh ta , động viên và tiếp sức để ta vững bước trên con đường sự nghiệp. Tình yêu mà mẹ dành cho chúng ta không thể nói hết bằng lời . Mỗi người con , ai cũng ao ướt được nằm trong vòng tay của mẹ , của gia đình vì nó chứa đầy tình yêu thương ấm áp vô bờ bến không nơi nào có được. Vì thương em , em cố gắng chăm chỉ học tập thật tốt , chăm chỉ siêng năng để góp phần nhỏ bé cho xã hội và đem lại nguồn vui hi vọng cho cha mẹ , cho gia đình thân yêu của mình.
`\text{#NhatKhaa}`