$#thienquynh795$
Trong cuộc sống của mỗi con người, mẹ là người quan trọng nhất. Có rất nhiều những hình ảnh, câu cao dao, tục ngữ ca ngợi về tấm lòng người mẹ. Mẹ là người đã mang nặng đẻ đau chín tháng mười ngày để sinh ra ta. Mẹ dạy dỗ, chỉ bảo, yêu thương, chăm sóc ta kể từ khi ta còn bé, mẹ dành hết những điều tốt nhất cho ta. Mẹ yêu thương ta sâu sắc, hi sinh tất cả vì ta. Cho ta một cuộc sống ấm no, hạnh phúc và vui vẻ. Mẹ tận tình, tận tụy, gian lao, vất vả, cực nhọc vì ta. Mẹ là chỗ dựa tình thần vững chãi nhất của mỗi người, nơi đây, cho ta cảm giác thật ấm áp và yên bình. Mẹ luôn bên ta, động viên, an ủi ta mỗi khi gặp khó khăn. Người mẹ nào cũng vậy, Mẹ em cũng thế. Em rất biết ơn mẹ vì đã dạy dỗ, chỉ bảo ,yêu thương em hết mực, em cảm ơn và thầm hứa sẽ cố gắng chăm ngoan, học giỏi để không phụ công lao nuôi dưỡng, dạy dỗ của mẹ dành cho em.