Hãy tóm tắt truyện An Dương Vương Mị Châu Trọng Thủy?
=>Câu chuyện trên nói về một vị vua của nước Âu Lạc đag tiến triển việc xây thành nhưng không thành công. Bất đắc quá, lúc bấy giờ Rùa Vàng mới giúp đỡ để hoàn thiện thành - Cổ Loa. Trước khi trở về, Rùa Vàng còn ban cho vua một chiếc móng vuốt để chế tạo thành nỏ thần. Khi Triệu Đà sang xâm lược, nhờ sức mạnh của nỏ vàng mà nhà vua mới giữ lại được thành. Hoảng quá, mưu kế của kẻ ác bắt đầu lâm tính rõ rệt. Triệu Đà xin cầu hòa và cho con trai là Trọng Thủy sang cầu hôn con gái của An Dương Vương là Mị Châu. Sau khi xem xét Trọng Thủy, An Dương Vương ưng ý và đồng ý để Trọng Thủy ở rể. Nhờ cách nói năng nên Trọng Thủy đã thành công lừa Mi Châu để lấy nỏ thần về nước.Sau khi đã lấy được nỏ thần, Triệu Đà lại sang xâm lược lần thứ hai. Vì mất nỏ thần nên hai cha con An Dương Vương và Mị Châu mới cưỡi ngựa ra biển. Đằng sau lưng cha, Mị Châu vì tình yêu đã xen lẫn lí trí nên nàng liền dứt những sợi bông trên áo mình để dẫn đường cho Trọng Thủy. Trọng Thủy và giặc liền quật đường theo. Đến biển thì Rùa Vàng hiện thân lên nói “kẻ ngồi sau lưng chính là giặc đó”. An Dương Vương nghe thấy, tức giận liền rút gươm ra đâm chết con gái. Còn ông thì xuống biển tự vẫn.