d,
Câu văn đã đề ca, ngợi ca tình yêu thương cha mẹ chính là tình cảm thiêng liêng và cao quý nhất và mọi người con đều cần phải coi trọng và thể hiện tình yêu thương kính trọng cha mẹ đó.
e,
Đoạn văn có nét riêng đó là những đứa con dù trưởng thành đến thế nào cũng vẫn sẽ là những đứa con bé nhỏ của mẹ, thèm khát được mẹ yêu thương và chở che vào lòng
f,
Đoạn trích đã giúp em hiểu ra được tình cảm yêu thương và kính trọng cha mẹ chính là tình cảm cao quý hơn cả. Mỗi người đều cần thể hiện tấm lòng hiếu thảo và kính trọng dành cho cha mẹ của mình ngay từ bây giờ bằng những việc làm thiết thực hàng ngày đó là học tập và rèn luyện thật tốt, ngoan ngoãn và vâng lời.