Tùng Tùng Tùng đó là tiếng trống quen thuộc của mỗi năm học mới nhưng dường như nó sẽ xa lạ và không có gì đặc biệt đối vơi các em lớp 1 mới chập chững bước vào Tiểu học vì năm nay con cô- vít đã " chén sạch" không khí khiến học sinh chúng tôi không thể khai giảng tưng bừng như mọi năm và chắc nó cũng sẽ là kỷ niệm thời covid này.
Buổi sáng sớm trước ngày khai trường " trực tuyến" tôi háo hức chuẩn bị đồ đạc y hệt như buổi khai trường thật như mọi năm để tăng thêm phần không khí. Đúng 7h tôi kéo ghế ngồi ngay chỉnh vào bàn bật tivi lên và chăm chú làm lễ chào cờ tiếng nhjac rè rè tuy không rõ lắm như vẫn nghe được nhịp và lời, lá cờ đỏ sao vàng to bằng cái cửa bay phất phới trong bầu trời ôi cảnh vật vừa đẹp vừa nghiêm trang làm tôi nhôn nháo mong tới phần phát biểu. Một mạch tới trưa tôi tắt tivi và ngẫm nghĩ về lời thầy đã nói lòng càng thêm háo hức mong đợi tới trường.
Đối với tôi năm nay là một đầy biến cố vừa lũ lụt rồi covid khiến tình trạng không khả thi ấy thế mà được nhìn thấy cờ thấy thầy và bạn qua màn ảnh tivi, điện thoại cũng đủ để tôi mừng rỡ, đỡ nhớ mọi người tôi mong sao covid sẽ bị đập tan và chúng tôi sẽ nhanh đến trường.
# Miền trung bơi zô nha @@!!!!!!!
HỌC TỐT, SEE YOU