Sáng hôm nay là sáng mùa hạ , vậy nên buổi sáng chào đón em bằng 1 ngày nóng bức .Mẹ em đang ngồi nói chuyện với mấy cô hàng xóm . Mây đen đã kéo đến , một cơn mua rào xuất hiện xua tan đi những bức bối đó.
Lúc này bầu trời xám xịt , và cũng có những cơn gió mát rười rượi . gió mạnh tới mức khiến cho những cái cây trong vườn đu đưa , đu đưa theo 1 vũ điệu kì lạ .
Những chiếc lá khô, mẩu rác, thi nhau chạy lướt qua mặt đường về một phía xa nào đó. Những lá cờ đỏ sao vàng trên nóc các tòa nhà thì vũ động phần phật. Trong một cái chớp mắt, ánh nắng biến mất nhanh đến ngỡ ngàng. Đoàn quân mây đen từ đằng xa lũ lượt kéo lại thành phố. Chúng dàn đều ra như một lớp kem sô cô la trên bầu trời. Rồi ép sát xuống mặt đất từng chút, từng chút một. Không khí cũng trở nên mát mẻ và dễ chịu hơn hẳn. Chừng đó dấu hiệu, đủ để mọi người biết rằng cơn dông đang đến. Thế là, người người vội vàng di chuyển để tìm nơi trú ẩn. Mấy hàng quán vỉa hè thì rối rít thu dọn hoặc căng dù che chắn. Lác đác trên sân mấy ngôi nhà, là những bóng dáng vội vã thu đợt áo quần đang phơi khô trên dây. Mấy đứa nhỏ khoái chí ra nghịch nước , rồi tắm mưa . Em thấy rất rõ những nụ cười trên những khuôn mặt ngây ngô của bọn nhỏ .
Nhưng mưa đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh , mấy đứa trẻ buồn rầu vì không được tắm mưa nữa . Nhưng 1 lúc sau bọn trẻ lại cười roi rói , rồi những tia nắng ấm áp đã xuất hiện . Dù là trận mưa rất ngắn ngủi nhưng em thấy trên mặt ai cũng nở 1 nụ cười rất tươi
xin ctlhn ạ , chúc bạn học giỏi nek
#alice