Cách đây hơn nửa thế kỉ, quan niệm "trọng nam khinh nữ" như đã ăn sâu vào trí óc của con người xã hội phong kiến. Người phụ nữ dường như chỉ bằng "móng chân đàn ông", dù họ có tài băng, trí tuệ, nhưng vẫn phải sống trong xã hội bị áp bức, coi thường. Những hành động ấy thật đáng lên án. Thế nhưng thời đại phát triển, giờ đây "trọng nam khin nữ" lại là quan niệm bị coi thường, cô hủ. Những người phụ nữ ngày nay chính là những con người hiện đại, xu hướng. Tiền tài, chức vụ, địa vị,.. họ có cả. Không như trước kia, khi thấy con gái có tài năng, các phụ huynh sẵn sang bỏ tiền để tiếp tục phát triển tương lai, tạo cho người con gái ấy cuộc sống chất lượng nhất. Hãy cũng nhắc đến những doanh nhân, quý bà sang trọng làm nên tên tuổi của các hãng hàng lơn tại Vệt Nam. Bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Tổng giám đốc Vietjet Air; Bà Mai Kiều Liên - Tổng giám đốc công ty Vinamilk hay Bà Cao Thị Ngọc Dung – Chủ tịch HĐQT - Tổng giám đốc PNJ.. Đó đều là các quý bà thành công, sang trọng, là hình ảnh khuôn mẫu để mọi người phụ nữ Việt Nam thêm động lực, cố gắng. Qua đó ta thấy vai trò, vị trí của người phụ nữ hiện tại đã thay đổi, không còn thấp bé nữa, mà còn là niềm tự hào của dân tộc, đôi khi, vị trí của học còn cao hơn những người đàn ông khác.