Viên đạn sẽ ko thể bay mãi mãi được vì trong vũ trụ không hoàn toàn là môi trường chân không mà có các phân tử khí gas (H, He...) sẽ ma sát với viên đạn và làm nó chậm lại theo thời gian. Mặt khác, viên đạn sẽ chịu lực hấp dẫn từ các sao và hành tinh. Nếu là các hành tinh thì nó sẽ bay vào quỹ đạo của hành tinh đó và bốc cháy trong bầu khí quyển của hành tinh, còn nếu là sao thì dưới lực hấp dẫn của ngôi sao đó viên đạn sẽ bốc hơi (theo đúng nghĩa đen). Viên đạn cũng có thể bị vỡ vụn khi va chạm với các tiểu hành tinh hoặc cắm thẳng vào tiểu hành tinh đó.
Còn nếu giả sử viên đạn không chịu bất cứ tác động nào thì nó vẫn sẽ tan biến theo thời gian bởi không có gì là tồn tại mãi mãi. Ví dụ như kịch bản "Vụ đóng băng lớn" cho vũ trụ, cụ thể là đến một lúc nào đó, các sao và thiên hà sẽ cạn kiệt nhiên liệu, chúng sẽ dần rời xa nhau khiến vũ trụ dãn nở đến trạng thái không có năng lượng nhiệt động lực học tự do, hiểu nôm na là không còn có khả năng để vận hành chuyển động và dạng sống cho các thiên hà. Đó là kịch bản cho sự kết thúc của vũ trụ. BỞI VẬY, KHÔNG CÓ GÌ LÀ TỒN TẠI MÃI MÃI.