Tình phụ tử là tình cảm vô cùng thiêng liêng và cao đẹp. Người ta nói nhiều về tình mẫu tử vmaf ít ai để ý đến tình phụ tử. Tình phụ tử là sự yêu thương, chăm lo của người cha dành cho con và sự hiếu thuận, quan tâm mà con dành cho cha. Tình phụ tử cứ âm thầm, lặng lẽ nhưng vô cùng sâu sắc. Tình phụ tử là động lực để mỗi cá nhân sống đẹp hơn, nhân ái hơn, văn minh hơn. Tình phụ tử cũng là động lực to lớn để chúng ta vượt qua hết thảy mọi khó khăn, thử thách trong cuộc đời. Nhờ có tình phụ tử, thế giới này mới đẹp hơn, tuyệt vời hơn. Vì thương cha, Chử Đồng Tử nhường chiếc khố duy nhất cho cha. Chỉ có tình phụ tử cao đẹp mới viết nên những câu chuyện cảm động đến vậy. Vậy mà vẫn có những đứa con sống ích kỉ, vô tâm với chính người cha của mình. Chúng ta chỉ có duy nhất một người cha, thời gian thì trôi nhanh chẳng kịp đếm. Bởi vậy, hãy luôn yêu thương, trân trọng người cha của mình. Dù có bận đến đâu, ta cũng cần dành thời gian cho cha mình và những người thân yêu của mình.