Khi Thủy đến lớp chào cô và các bạn, Thủy đã khóc nức nở.
Cô giáo Tâm thương Thủy lắm vì cô biết chuyện của gia đình Thủy.
Các bạn trong lớp thì “ồ” lèn kinh ngạc. Cả lớp sững sờ. Những tiếng khóc thút thít của các bạn ở dưới lớp. Một sô” bạn chạy lên nắm chặt tay Thủy chẳng muốn rời.
Cô Tâm tặng Thủy một cuốn sổ và chiếc bút máy nắp vàng với lời chúc Thủy học tốt khi về trường mới.
Thủy đã không dám nhận khiến cô tâm sững sờ khi biết rõ lí do Thủy không nhận quà cô tặng. Thủy không được đi học nữa vì nhà bà ngoại xa trường. Mẹ Thủy sắm cho Thủy một thúng hoa quả để ra chợ ngồi bán.
Mới học lớp 4 thôi mà Thủy đã phải ra chợ ngồi bán hàng. Tương lai của Thủy ra sao khi Thủy không còn được tiếp tục đi học nữa. Thủy mất đi quyền được đến trường, được đi học thì còn gì đáng thương hơn khi các bạn cùng trang lứa đang ngày ngày vui vẻ cắp sách tới trường.
⇒Thể hiện sự thương cảm, chỉ vì sự bất đồng giữa các bậc cha mẹ mà các lứa em thơ phải chịu khổ đau, bất hạnh, làm tan nát tuổi thơ của những đứa trẻ.
Cuộc chia tay đau đớn và đầy cảm động của Thành và Thủy trong truyện khiến người đọc và bản thân em không khỏi xót xa.
* Đây là một câu chuyện rất thành công, vô cùng sâu sắc và ý nghĩa. Câu chuyện với 2 cuộc chia tay giữa 2 anh em Thành, Thủy và 2 con búp bê.
#chúc bn hc tốt!
cho mk xin ctlhn nha ^_^