Chi tiết: “Họ như con chim con đứng bên bờ tổ, nhìn quãng trời rộng muốn bay, nhưng còn ngập ngừng, e sợ. Họ thèm vụng và ước ao thầm được như những người học trò cũ, biết lớp, biết thầy để khỏi phải ruột rè trong cảnh lạ.” được Thanh Tịnh khắc họa để lại ấn tượng trong lòng bạn đọc. Hình ảnh so sánh thể hiện sự nhạy cảm trong nhân vật tôi khi quan sát bạn bè xung quanh và cũng chính là cảm nhận trong bản thân nhân vật. Chú chim non kia là biểu hiện của khao khát trong lòng người với mơ ước, khát khao. Họ đang bước dần đến ngưỡng cữa mới trong đời. Hồi hộp kia, khát khao kia đều mang theo niêm tin, trông chờ, hi vọng. Ta như được đắm chìm trong cảm xúc của tôi với trăn trở, lo âu và sự bỡ ngỡ, rụt rè của người học trò ngày đầu đi học. Thanh Tịnh dùng một lời văn thật đắt để khơi gợi trong lòng người đọc bao nỗi niềm suy tư, bao hoài niệm thật đẹp.