Ai trong mỗi chúng ta đều mang trong mình 1 kỉ niệm vui, buồn khác nhau, và kỉ niệm đáng nhớ nhất của em có lẽ là ngày giáng sinh năm em bước lên tám tuổi. Tối đó, trời lạnh lẽo, từng cơn gió buốt thổi qua khiến ai cũng mặc kín người. Ngoài đường, từng chiếc xe phóng dưới ánh đèn đường như đang nhanh muốn về nhà đoàn tụ trong đêm giáng sinh. Nhìn qua khung cửa sổ, em cảm nhận được sự khác biệt giữa trong nhà và ngoài trời. Cơn gió như đang muốn chực chờ chỉ cần hé cửa là sẽ ập vào nhà, reo rắc những căn bệnh đáng sợ như cảm lạnh. Hôm ấy, bố em mua một cây thông nô-en bé xíu, đặt trên bàn làm tăng vẻ ấm cúng của căn nhà nhỏ. Mới chuyển đến ngôi nhà này được vài tháng nhưng sự ấm áp của gia đình đã khiến em và ngôi nhà không còn xa lạ. Bất giác, em nhìn thấy ánh đèn chập chờn ở căn nhà đối diện. Hình như ở đó có 1 cậu bé chạc tuổi em sống với bà, không biết bố mẹ cậu ấy đâu rồi nhỉ? Đêm giáng sinh, ai ai cũng quây quần, sum họp đón 1 Noel an lành. Dường như có điều gì đó thôi thúc, em xin phép mẹ cho sang nhà đối diện hỏi thăm, mẹ đồng ý và không quên dặn em rằng nhớ mặc ấm và mang cho họ ít bánh.
Sau khi ra khỏi nhà, em chạy một mạch sang nhà đối diện bấm chuông. Xuất hiện trước mặt em là một cậu bé gầy còm nhưng có vẻ nhanh nhẹn. Cậu mời em vào nhà và giới thiệu với bà rằng em là hàng xóm. Bà lão tóc đã bạc, dường như bà đã tầm 60 tuổi. Dáng người hơi đậm, khuôn mặt phúc hậu, niềm nở mời em ngồi. Sau khi nói chuyện, biết rằng bố mẹ em đã mất, em mới để ý cậu em mặc đồ phong phanh, không đủ ấm và liên tục hắt xì. Bà ôm em ấy vào lòng và vỗ về nhẹ nhàng. Dường như trong thời tiết lạnh lẽo, lòng em ấm hẳn lên và có lẽ đó là hình ảnh đẹp nhất về tình cảm gia đình mà em nhìn thấy từ trước đến nay. Em cứ nghĩ có cha, có mẹ mới là hanh phúc nhưng không, ngoài kia còn bao đứa trẻ mồ côi, được ông bà chăm bẵm, nuôi dưỡng. Tình thương là thế đó, không cầu kì, hoa mĩ mà mộc mạc, nhẹ nhàng nhưng sâu lắng.
Sau hôm đó, em tặng cho em trai ấy rất nhiều quần áo ấm và hai nhà dần thân thiết hơn. Thấy nụ cười của bà và em trên môi, em nghĩ mãi về tình cảm gia đình. Nó là 1 thứ gì đó rất thiêng liêng, cao quý và êm đẹp.
- Mình sửa lại theo ý bạn r nè! Hơi dàii mong bạn đọc nhóo
#hoidap #yeuvanhoc #NOCP