Câu chuyện: Thạch Sanh
Ngọc Hoàng cho thái tử xuống đầu thai làm con của hai vợ chồng nghèo. Mấy năm sau, ha vợ chồng già đều lần lượt mất đi. Chàng sống côi cút một mình dưới gốc đa và hàng ngày đi chặt củi bán lấy tiền. Từ nhỏ, chàng đã được các tiên ông dạy các môn võ nghệ và mọi phép thần thông nên chàng rất tinh khôn võ thuật.
Chàng vốn hiền lành, chất phác nên bị tên hàng rượu trong làng - Lí Thông đến ngỏ lời kết nghĩa anh em.
Bấy giờ, có một con ăn chằn tinh thường bắt người ăn thịt, vì nó có phép thần thông biến hóa nên không ai làm gì được. Nhà vua phải cho lập miếu thờ và mỗi năm nộp mạng một người cho nó. Năm ấy đến lượt Lí Thông phải nộp mình, Lí Thông bảo với Thạch Sanh rằng muốn chàng đi thay mình, vì là anh em, nên chàng vui vẻ nhận lời ngay. Nhờ trí thông minh, chàng đã giết được chằn tinh nhưng lại bị Lí Thông cướp công.
Một ngày, nhà vua mở hội kén rể cho công chúa, nhưng không may nàng lại bị đại bàng quắp đi. Thạch Sanh liền bắn vào chân nó và lần theo vết máu rồi tìm được hang ổ của đại bàng. Vì đã giết được chằn tinh nên Lí Thông được nhà vua cử đi tìm công chúa, lại vô tình biết được Thạch Sanh biết hang ở của đại bàng. Đến hang, Thạch Sanh sử dụng phép thần thông của mình để giết chết đại bàng nhưng lại bị Lí Thông hãm hại, lấp đá lấp cửa hang.
Chàng đi về một phía trong hang, vô tình cứu được con trai vua Thuỷ Tề bị nhốt trong lồng sắt. Vua Thuỷ Tề đối đãi chàng thịnh soạn và tặng cho chàng cây đàn và niêu cơm thần. Khi trở về đất liền, chàng bị hồn của chằn tinh và đại bàng trả thù nên đã bị nhốt vào ngục, chàng lấy cây đàn thần ra để gảy như bày tỏ sự oan ức trong lòng. Vua thấy vậy, liền sai quân lính được Thạch Sanh lên hầu kiến. Thạch Sanh liền kể hết mọi chuyện với vua được nhà vua gả công chúa cho còn Lí Thông bị trừng phạt.
Lễ cưới diễn da tưng bừng, nhộn nhịp hết cả vương quốc. Nhưng hoàng tử mười tám nước chư hầu lại tức giận, đem quân sang đánh. Nhưng khi nghe tiếng đàn được gảy ra từ chiếc đàn của Thạch Sanh, quân lính đều mềm nhũn người, bồi hồi nhớ quê hương mà không muốn chiến đấu nữa. Chàng sai người đem cơm lên chiêu đãi họ trước khi về nước, chỉ là bát cơm nhỏ nhưng mười tám đội quân từ các nước chư hầu đều không thể ăn hết, liền tâm phục khẩu phục rồi đi về nước. Sau đó, chàng đã được vua truyền ngôi và sống hạnh phúc bên công chúa suốt đời