Bài Làm
Trong đoạn trích "Trong Lòng Mẹ" thuộc tập hồi kí "Những ngày thơ ấu" của nhà văn Nguyên Hồng, tuy là nhân vật phụ nhưng bà cô vẫn để lại trong lòng người đọc cảm xúc khó phai. Là em út trong một gia đình trung lưu khá giả, sau một vài biến cố xảy ra với gia đình người anh, bà ta đã nhận nuôi đứa cháu nhỏ bất hạnh: cha mất vì nghiện ngập, mẹ bỏ đi tha hương cầu thực. Bề ngoài bà cô ra vẻ như một người dịu dàng, ân cần, luôn quan tâm chăm sóc cháu mình nhưng thực chất chỉ là lớp vỏ bọc che đi bản chất thối nát là cái cười rất kịch, là cái nhìn soi mói, là những lời nói xúc xiểm như dao cứa,... Ngoài ra, bà ta luôn cố gắng reo rắc vào đầu óc non nớt của cháu mình những ý nghĩ cay độc về mẹ để Hồng ruồng rẫy, chia lìa tình mẫu tử. Không những vậy, bà cô độc ác đó còn tàn nhẫn nôm na kể chuyện mẹ Hồng đã tiến thêm một bước với người đàn ông khác, nhẫn tâm nhất là khi bà ta cố tình ngân hai tiếng "Em Bé" thật dài, thật ngọt khiến cho Hồng đau đớn vô cùng. Mọi chuyện lên đỉnh điểm khi mà bà ta còn có thể ung dung ngồi cười trước sự đau khổ của Hồng. Bằng nghệ thuật miêu tả diễn biến tâm lí nhân vật tài tình, kết hợp với sử dụng biện pháp tương phản, đối lập; Nguyên Hồng đã phác họa lên nhân vật bà cô chân thực, cá tính hóa ngôn ngữ. Qua đây, bà cô là con người độc ác, sống giả tạo, là đại diện cho định kiến xã hội phong kiến đương thời.
#HọcTốt!
@YKT.