Thu đến tiếng ve sầu ngừng kêu , tán lá rụng đầy đường . Thế là lại bắt đầu một năm học mới bên mái trường mến yêu . Ngày khai giảng , ngày tựu trường cũng được các cô thầy thông báo cho chúng em trên Zalo . Sau bao năm tháng xa cách trường em thay đổi nhiều quá .
Ngoài cổng trường đã có thêm 1 cái cổng phụ . Nó như chú lính mới nhập ngũ , khoác trên mình chiếc áo choàng đỏ . Biển trường không còn cũ kĩ như trc đây nữa , biển trường được sơn lại nền xanh , chữ trắng ' ............. ' . Bước vào cổng trường cây cối um tùm , tán lá xanh rờn . Với những hình thù con vật đáng yêu ở khu vườn cổ tích nào là : Sư tử chúa tể sơn lâm , chú hươu cao cổ ,....Cùng với đó là sự cải thiện về phòng học và trang thiết bị . Trường em đã có thêm 2 phòng mới : Thư viện , phòng thể dục . Thế là giờ đây trg em đã có 32 phòng học . Mỗi phòng đều có những trang thiết bị hiện đại : Màn chiếu , đèn điện , ...với những bộ bàn , ghế mới tinh . Đặc biệt phải kể tới phòng thể dục và thư viện . Ở thư viện chúng em có thể khám phá đc rất nhiều điều bổ ích qua những câu chuyện , cuốn sách . Chúng được xếp gọn gàng ngăn lắp trên kệ với hơn 200 quyển sách tương đương với 10 cái kệ . Tiếp theo là phòng thể dục , nó đc thiết kế hiện đại , đầy đủ tiện nghi và dụng cụ thể thao . Ở đây học sinh có thể đá bóng , đánh cầu , chơi bóng rổ , ....Cùng với đó là chiếc xà đơn và đệm để phục vụ cho tiết nhảy cao , nhảy xa của học sinh
.....................