Kể lại 1 câu chuyện cảm động em đc chứng kiến ,đc đọc đc nghe về thời kì chống dịch
Câu chuyện như sau
Trong cuộc sống thường nhật, đã có nhiều hành động đẹp, nghĩa cử đẹp của người dân, của các tổ chức, doanh nghiệp, người chiến sỹ. Đó là các hoạt động cứu giúp người mắc bệnh hiểm nghèo, học sinh nghèo vượt khó, đồng bào gặp thiên tai, hiến máu nhân đạo. “Lá lành đùm lá rách. Lá rách ít đùm lá rách nhiều” là truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta. Những lúc khó khăn, hành động đẹp này càng nhiều và trong cuộc chiến chống dịch COVID-19 những việc làm chân thiện, tử tế đó càng được nhân lên. Đội ngũ nhân viên y tế cống hiến hết mình vì người bệnh; các tổ chức từ thiện nấu cơm, phát nhu yếu phẩm; các cấp chính quyền địa phương, lực lượng vũ trang ngày đêm chống dịch... Trong bài viết nhân Ngày truyền thống lực lượng CAND (19/8/1946 – 19/8/2021), tôi chỉ điểm qua vài câu chuyện, tình huống đẹp mà CBCS Công an trong cuộc chiến chống “giặc COVID” đã làm như một lời chúc mừng gửi đến họ.