$Vy$ $gửi$
"Bàn tay ta làm nên tất cả
Có sức người sỏi đá cũng thành công"
Cho thấy bàn tay là cái bộ phận chỉ cái toàn thể. Nó ẩn dụ chỉ người lao động và sức mạnh lao động cải tạo thiên nhiên, xã hội của con người. Trong cuộc sống vẫn còn có rất nhiều khó khăn , trở ngại nhưng với sức lao động và óc sáng tạo của mỗi con người, họ đã vượt qua được tất cả mọi khó khăn đó . Họ trở nên mạnh mẽ hơn, biết xây dựng, góp phần làm đất nước thêm giàu mạnh, xã hội thêm văn minh hơn. Như vậy, khó khăn có đến đâu thì con người chúng ta vẫn vượt qua được, sức sáng tạo trong mỗi con người là vô cùng to lớn. Tóm lại, nhờ có sự sáng tạo đó, sự cố gắng không ngừng nghỉ đó mà chính bản thân họ đã xây dựng nên được một xã hội vô cùng tốt đẹp