I have planned my upcoming summer vacation. My family and I will fly from the city to Hanoi to travel. There, my parents will rent a hotel, and my sister and I will stay in separate rooms. After resting, I will definitely go sightseeing and eat the food I've always wanted. This vacation will last from 1 to 2 months, I will go swimming in the giant swimming pools of Hanoi, amusement parks, bookstores, comics, etc. And finally buy souvenirs to give to close friends. mine. Interesting! I hope this summer vacation will come soon so that I can go to Hanoi quickly to relieve my hangover.
Dịch:
Tôi đã lên kế hoạch cho kỳ nghỉ hè sắp tới của mình. Tôi và gia đình sẽ bay từ thành phố ra Hà Nội để du lịch. Ở đó, bố mẹ tôi sẽ thuê khách sạn, tôi và chị gái sẽ ở những phòng riêng biệt. Sau khi nghỉ ngơi, nhất định tôi sẽ đi ngắm cảnh và ăn những món mà mình hằng mong ước. Kỳ nghỉ này sẽ kéo dài từ 1 đến 2 tháng, tôi sẽ đi bơi ở những bể bơi khổng lồ của Hà Nội, các khu vui chơi, nhà sách, truyện tranh,… Và cuối cùng là mua quà lưu niệm để tặng bạn thân của tôi. Thật thú vị! Tôi hy vọng kỳ nghỉ hè này sẽ đến sớm để tôi có thể ra Hà Nội thật nhanh để để giải toả sự nôn nao trong tôi.
"100% ko chép mạng nha bn,đề nghị các pác thích bc dạo, đọc kĩ trc khi bc :3"
#chúc bn hc tốt!
cho mk xin ctlhn nha ^_^