Trong hiện tại, qua chi tiết thiên nhiên, tôi nhớ về ngày đầu tiên đi học của mình. Tôi được mẹ đưa đến trường trên con đường làng quen thuộc nhưng hôm nay đi học thì thấy lạ. Sự lạ lùng ấy đến từ việc tôi đi học. Tôi có những đổi thay trong suy nghĩ khi thấy mình trang trọng trong trang phục và không còn đi chơi như thằng QUý, thằng Sơn. Cậu muốn cầm bút thước nhưng không vững nên nghĩ chỉ người lớn mới cầm được. Đến cổng trường thấy nhiều bạn nhỏ đang như cậu. Trước đây cậu từng đi bẫy chim qua đây nhưng không thấy trường có gì đặc biệt. Còn lần này thấy hồi hộp và lo lắng khi bạn bè xung quanh cũng như cậu. Ông đốc ra và nói chuyện về việc đi học làm các học trò nhỏ có phần thêm hồi hộp. Biết phải xa mẹ nên vài cậu trò nhỏ khóc và tôi cũng nắm chặt tay mẹ nhưng mẹ đã cổ vũ. Thầy giáo trẻ dẫn học trò vào lớp. Tôi quan sát lớp học và như thấy thân quen với nơi đây, với bạn bè rồi bắt đầu bài học đầu tiên: Tôi đi học