Gửi bạn bài của mình, cho mình 5* và ctlhn nha
Life in the city is very different from that in the countryside. Firstly, the people here are very sociable, willing to help others. The city is very bustling, people are busy on the street. However, Items such as food, vegetables, and fruits in the city are more expensive than in the countryside. In the evening, people rushed home, on the road began to congestion, the noise of the traffic. Thirdly, this city has changed a lot in the last 10 years. However, the security in the city is not safe compared to the countryside. Finally, maybe I find myself adapting to the bustling environment in the city.
Dịch:
Cuộc sống ở thành phố rất khác so với ở nông thôn. Thứ nhất, người dân ở đây rất hòa đồng, sẵn sàng giúp đỡ người khác. Thành phố rất nhộn nhịp, người đi đường tấp nập. Tuy nhiên, các mặt hàng như thực phẩm, rau và trái cây ở thành phố đắt hơn ở nông thôn. Chiều tối, mọi người đổ xô về nhà, trên đường bắt đầu ùn tắc, tiếng xe cộ ồn ào. Thứ ba, thành phố này đã thay đổi rất nhiều trong 10 năm qua. Tuy nhiên, an ninh ở thành phố không an toàn so với nông thôn. Cuối cùng, có lẽ tôi thấy mình thích nghi với môi trường nhộn nhịp ở thành phố.