MẸ
* Mẹ già một nắng hai sương
Trải thân làm bóng mát đường con đi.
* Mẹ nghèo mưa dột mái tranh
Trải bao bất hạnh muôn phần gian truân.
* Nhớ con tựa cửa chờ mong
Mắt mờ khô lệ mẹ trông con về.
* Mẹ già ở tấm lều tranh
Sớm thăm tối viếng mới đành dạ con.
TRƯỜNG HỌC
*Luyện mãi thành tài, miệt mài tất giỏi.
*Học một biết mười.
*Làm người mà được khôn ngoan
Cũng nhờ học tập mọi đường mọi hay
Nghề gì đã có trong tay
Mai sau rồi cũng có ngày ích to.
*Người gian thì sợ người ngay
Người ngay chẳng sợ đường cày cong queo.
NHỚ VOTE VÀ CHỌN CHO MÌNH CÂU TRẢ LỜI HAY NHẤT NHÉ