$Vy$ $gửi$
Tình yêu thương của Lão Hạc dành cho con thật sâu sắc và vô bờ bến. Bởi lão Hạc chấp nhận để con đi cao su - nơi không rõ sống chết vì thấy tội lỗi, không cưới vợ được cho con. Để rồi làm như vậy, lão đã vì con mà ngậm ngùi chịu cảnh già cả, cô đơn, bệnh tật. Ngoài ra lão rất trân trọng câu Vàng - kỉ vật cuối cùng người con để lại. Lão con nó như con để. Yêu thương nó hết mình. Nhưng khi lâm vào cảnh đường cùng, lão cũng đành bán nó đi. Lão thấy mình như một kẻ bội bạc. Cuối cùng, vì hết tiền mà không muốn lấn vào tiền để dành cho con. Lão chọn cái chết, nhưng là một cái chết đau đớn. Vì lão muốn chuộc lỗi cho cậu Vàng.