Ngôi trường tôi gắn bó bấy lâu lại có một vẻ ngoài vô cùng xinh đẹp, tôi đã rất tiếc nuối bởi đến tạn năm cuối cùng gắn bó, tôi mới có thể nhận ra. Đặc biệt để lại ấn tượng sâu sắc nhất trong lòng tôi có lẽ khoảng sân trường. Sân trường tôi khá rộng, nhưng lại rất đẹp và sạch sẽ nhờ bàn tay chăm sóc của các thầy cô giáo cùng các bạn học sinh. Sân lát gạch đều, xùng quanh là đủ loại cây hoa. Đầu tiên là dãy hoa dài trước cổng trường. Tiếp nữa là cây phượng với biệt danh '' hoa học trò'' Phía góc sân, một giàn phi lao đều xanh tốt, lớp tôi đã cố gắng chăm bón cho nó thật tốt để tăng xếp hạng thi đua của đội. Bên kia phía bãi cỏ, cạnh những chiếc xính đu là cây bằng lăng tím, tỏa bóng mát cho chúng tôi. Đấy chính là sân trường chúng tôi đấy, giản dị mà vô cùng gần gũi. Tôi buồn bã vô cùng khi phải biết rằng, đây chính là năm học cuối cùng của tôi, tôi sẽ trân quý từng khoảnh khắc, kỉ niệm của bản thân khi còn găn bó nơi này.