Đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi: Đêm nay mẹ không ngủ được. Ngày mai là ngày khai trường lớp Một của con. Mẹ sẽ đưa con đến trường, cầm tay con dắt qua cánh cổng, rồi buông tay mà nói: “Đi đi con, hãy can đảm lên, thế giới này là của con, bước qua cánh cổng trường là một thế giới kì diệu sẽ mở ra”. (Trích "Cổng trường mở ra", Lý Lan, Ngữ văn 7- tập 1) Câu 2: Tìm 1 từ ghép Hán Việt có trong đoạn trích và đặt câu với từ vừa tìm được. * 2 điểm Câu trả lời của bạn Đây là một câu hỏi bắt buộc Câu 1: Trong câu "“Đi đi con, hãy can đảm lên, thế giới này là của con, bước qua cánh cổng trường là một thế gi

Các câu hỏi liên quan