Trong tuổi học sinh của mình, không gì gắn bó hơn chiếc cặp sắp mang trên vai mỗi ngày đến trường. Chiếc cặp của tôi cũng đã gán bó với tôi trong nhiều năm qua, mối ngày tới trường, mọi đường đi đều có chiếc cặp này. Nó cũng có thể coi là người bạn thân của tôi vậy.
Chiếc cặp nhìn bên ngoài là một màu xanh nhạt mát mắt, với những hoạ tiết bông tuyết được vẽ trên cặp, đằng trước có một ngăn kéo nhỏ dùng đựng bút trong rất hài hoà, nhìn vào có thể thấy được sự đơn giản và rất thích mắt. Bên trong là những ngăn cặp được may vá rất tỉ mỉ và gọn, cho chúng ta không gian đựng sách vở thoáng mát. nó được phủ một màu xám nhìn rất sạch. Cặp có hai dây đeo trông rất to để chia lực khắp vai cho tôi đỡ mỏi khi phải gặp những ngày có nhiều môn học. Cặp sách này có thể coi là trợ thủ đắc lực cho tôi và là người bạn cùng tôi đến trường mỗi ngày.
Chiếc cặp sách này chính là người bạn quý đối với tôi, cùng tôi từng ngày, tôi sẽ cố gắng phấn đấu học tâp để xứng đáng với mỗi ngày đến trường cùng chếc cặp sách thân yêu của tôi.