Ai ai trên đời đều cũng có 1 trải nghiệm thú vị trong cuộc sống mà khiến ta không thể nào quên được lần trải nghiệm đó.Và em cũng không ngoại lệ,trải nghiệm khiến em không thể quên là 1 lần được về quê thăm ông bà ngoại.
Đó là lần thứ 8 kể từ lần đầu tiên em được về quê.Mỗi ngày mỗi khác,quê em càng ngày càng được đổi mới và tiến bộ hơn.Em ik cùng bố mẹ và anh chị về quê thăm ông bà.Tới nơi,em cảm thấy không khí vùng quê trong lòng,mát mát yên tĩnh khác với không khí nhộn nhịp,náo nhiệt ở thành phố.Lúc mới xuống xe em thấy những cánh đồng cò bay thẳng cánh mênh mông và rộng bao la.Các bác nông dân thì ik chăn trâu và nhổ cỏ.Còn những bạn nhỏ,Các anh các chị thì chơi những trò chơi dân gian như nhày dây,băn bi,đá cầu.Em được các anh các chị hướng dẫn cho chơi từng trò chơi ấy.Khi đó em cảm thấy rất vui.Vào buổi chiều em được cùng bà ik lên chùa để cầu phúc cho gia đình.Để gia đình em có sức khoẻ tốt khoẻ mạnh và luôn vui tươi trong cuộc sống.Tối về cả nhà lại quây quần bên nhau để ăn cơm và trò chuyện,Không khí khi đó đầm ấm và vui vẻ.
Đó là trải nghiệm đáng quý nhất trong cuộc đời em.Dù sau này ik tới đâu em vẫn sẽ luôn khác sâu kỉ niệm này.
XCTLHN
CAM KẾT:không chép mạng
CHÚC BẠN HỌC TỐT^^