Ngày...., tháng...., năm 2021.
Thư thân mến!
Cậu còn nhớ tớ không? Từ ngày chuyển qua đó, cậu sống tốt chứ? Việc học tâp thì sao, có khi nào cậu cảm thấy nhớ thương từng bóng hình, từng khung cảnh thân thuộc của trường mình không? Và cậu có còn nhớ... ngay hôm cậu đi tớ đã nói những lời cay độc với cậu chứ? Nếu còn thì thật tốt quá, tớ sẽ cảm thấy thoải mái hơn là khi cậu quên lẳng nó đi và vẫn coi tớ là người bạn thân thiết nhất của cậu. Và hôm nay, tớ viết lá thư này gửi lời xin lỗi trân thành nhất tới với cậu! Cậu biết không, thật sự thì tớ không có ý làm cậu buồn, cũng không ghét cậu như lời tớ nói hôm ấy. Chỉ là..., tin cậu sẽ chuyển đi tới nơi khác sống là một tin rất sốc đối với tớ, nhất là khi cậu là người bạn mà tớ yêu quý nhất. Tớ không muốn xa cậu, và không cam lòng khi cậu đi mà không nói sớm cho tớ biết. Tớ xin lỗi cậu, Thư ạ! Tớ mong cậu tha thứ cho hành động thô lỗ ấy của tớ. Dù tớ biết, lời nói của tớ cũng như chiếc đinh cắm vào chiếu cọc gỗ vậy, dù thời gian có trôi, chiếu đinh có bị lấy ra thì trên mặt gỗ vẫn còn là những chiếc lỗ, những vết thương sâu thẳm. Chỉ mong rằng lá thư này của tớ sẽ phần nào chưa lành cho vết thương trong trái tim cậu!
Bạn của cậu,
Pahan