I. Mở bài: giới thiệu về mái trường thân yêu
VD:
Trong cuộc đời mỗi chúng ta, ai cũng có một thời gắn với tuổi học sinh. Một quãng thời gian vô cùng đáng nhớ và biết bao kỉ niệm thân thương. Găn bó với thời học sinh là những giờ học đầy căng thẳng, những lúc nói chuyện trong giờ học, những lúc bị thầy cô phạt,…. Bên cạnh những kỉ niệm vui ấy thì chúng ta cũng còn gắn với những kỉ niệm thân thương đầy nắng trong mái trường thân yêu.
II. Thân bài: cảm nghĩ của em về mái trường thân yêu
1. Nêu vẻ đẹp của ngôi trường thân yêu:
- Ngôi trường có từ rất lâu đời
- Trường có 3 dãy nhà là dãy học, dãy thựuc hành và thư viện và dãy dành cho thầy cô
- Trường rất nhiều hoa lá và cây côi
2. Kỉ niệm sâu sắc của em với mái trường thân yêu
- Ngày đầu đến trường với bao bỡ ngỡ
- Những giờ học thú vị
- Những giờ ra chơi đầy ắp tiếng cười
- Những giờ sinh hoạt đầy thú vị
3. Cảm nghĩ của em về mái trường:
- Em rất yêu mái trường
- Mái trường là nơi trau dồi kiến thức cho em
- Mái trường như ngôi nhà thứ hai của em
III. Kết bài: nêu ý kiến của em về mái trường tâhn yêu
VD
Em rất yêu mái trường thân yêu. Dù sau này có ra sao em sẽ mãi yêu mái trường thân yêu của em.