Chào em, em tham khảo nhé:
Dàn ý:
- Em nhận được giấy báo trong hoàn cảnh nào
- Tâm trạng của em:
+ vui mừng, vỡ òa
+ báo cho người thân, bạn bè
- Tự hứa với mình sẽ học tập
Tham khảo:
Hôm nay cũng như bao buổi chiều khác, em theo mẹ ra đồng làm. Cánh đồng ngô trải dài xanh mướt, từng làn gió thổi qua khiến chiếc thảm xanh lá uốn lượn. Xa xa ông mặt trời đỏ rực đã xuống sau rặng tre. Đang mải làm thì em nghe tiếng thằng bạn gọi to. Em ngẩng lên nó thông báo rằng vừa đi xem điểm về, cả hai đứa đều đỗ vào trường cấp 3 ở huyện. Lúc đó em vỡ òa trong sung sướng và báo luôn với mẹ. Mẹ nở nụ cười tươi rói chúc mừng em. Như vậy sự cố gắng bao tháng ngày đã được đền đáp xứng đáng. Hai mẹ con nhanh chóng trở về nhà. Em về báo cho cả nhà cùng chung vui và gọi điện luôn cho cô chủ nhiệm. Cô cũng rất vui và chúc em sang năm học mới cố gắng học thật tốt. Cả tối đó cả nhà nói cười rôm rả, câu chuyện chỉ xung quanh chuyện chuẩn bị sách vở để vào năm học mới. Em thầm cảm ơn bố mẹ, thầy cô và bạn bè - những người luôn bên em những lúc khó khăn nhất. Em tự hứa sẽ cố gắng học thật tốt những năm cấp 3 để đạt được ước mơ lớn hơn của mình.