Cảm nghĩ:
Sau khi học xong văn bản "Tức nước vỡ bờ" trích từ tiểu thuyết "Tắt đèn" của tác giả Ngô Tất Tố, em rất ngưỡng mộ chị Dậu. Tuy chị là một người phụ nữ mộc mạc, hiền lành, yêu thương chồng con nhưng bất mãn với chế độ đương thời nên đã đứng lên phản kháng. Hành động ấy của chị Dậu đã nói lên chân lí: có áp bức, có đấu tranh, áp bức càng nhiều thì đấu tranh càng quyết liệt. Đoạn trích "Tức nước vỡ bờ" là một trong những đoạn hay của tác phẩm "Tắt đèn". Nhà văn đã dành cho nhân vật chính là chị Dậu tình cảm yêu thương, trân trọng. Riêng em thì rất quý trọng phẩm chất cao đẹp của chị và cảm phục hơn hành động phản kháng của chị Dậu. Từ đó em rút ra bài học phải biết yêu thương người thân trong gia đình và bảo vệ họ kie3n quyết chống lại những bất công trong xã hội.
Mình tự làm nhé, có vài phần có trên mạng. Còn suy nghĩ về tình mẫu tử thì mình xin lỗi, mình không biết