Em tham khảo câu trả lời dưới đây nhé:
Trong cuộc sống này những người khiến em biết ơn nhất chính là ba mẹ và thầy cô giáo. Cha mẹ chính là người sinh thành, dưỡng dục em nên người. Mẹ là người mang nặng đẻ đau, vượt qua bao khó khăn hiểm trở để sinh em ra trên đời. Bố và mẹ là người nuôi nấng em từ tấm bé, lúc em còn là một cô nhóc đỏ hỏn chưa biết gì đếm khi em trưởng thành. Dù em làm điều gì sai trái thì bố mẹ vẫn là người chở che cho em, ôm em vào vòng tay. Mỗi khi em gặp khó khăn thì bố mẹ cũng luôn là người động viên em vượt qua giông bão. Thầy cô cũng là người em biết ơn rất nhiều bởi chính họ đã cung cấp cho em tri thức để em đến với biết bao điều mới lạ. Thầy không chỉ đạy cho em tri thức mà còn dạy em cách làm người. Có lẽ chính vì vậy mà người ta nói rằng thầy cô chính là người cha, người mẹ thứ hai của học trò. Cha mẹ có công sinh thành, dưỡng dục, thầy cô bồi đắp cho em tri thức, những công lao trời bể ấy làm sao em có thể đáp đền cho hết. Em hứa sẽ cố gắng học hành thật chăm chỉ để không phụ lòng của cha mẹ và thầy cô
- từ láy: dưỡng dục
- từ mượn: sinh thành
- DTC: bố mẹ, thầy cô