Thỏ Con sống trong rừng với mẹ. Chú ta rất thích vẽ và thường dành cả ngày ngồi ở nhà để vẽ. Nhưng các bức tranh của chú đều chưa hoàn hảo, điều đó khiến chú suy nghĩ rất nhiều.Một hôm, mẹ bảo chú hãy thử ra ngoài rồi chú sẽ có được thứ mà chú mong muốn. Thỏ Con liền làm theo lời mẹ. Khi vừa bước ra khỏi nhà, Thỏ ta rất bất ngờ khi nhìn thấy những cảnh vật xung quanh, chúng thật sự rất đẹp. Ánh mặt trời chiếu sáng chan hòa, suối chảy róc rách, cây cối xanh mát, muông thú vui đùa với nhau. Khi Thỏ Con đang ngạc nhiên nhìn quanh, Thỏ Mẹ nói: -Con hãy vẽ khu rừng này! Thỏ Con sực tỉnh, liền chạy vào nhà. Lúc sau, chú ta chạy ra và cầm trên tay 1 tập vẽ, 1 hộp màu rồi ngồi xuống, hì hục vẽ. Lát sau, Thỏ Con vẽ xong tranh, liền đưa mẹ xem. Mẹ bảo bức tranh này là bức tranh đẹp nhất, hoàn hảo nhất. Thỏ Con rất vui khi được mẹ khen. Và từ đó, Thỏ Con nhận thấy rằng.............. Mọi người viết thêm vào chỗ ..... giúp em nhé! À em nhắc luôn rằng truyện này là em tự chế nên không có trên mạng đâu.(em cạn ý tưởng rồi nên nhờ mọi người giúp câu cuối)

Các câu hỏi liên quan