1.MB : Giới thiệu hoàn cảnh của Thạch Sanh
2.TB
- Kể lại cho Long Vương nghe về câu chuyện của mình : cứu công chúa ,bị Lí Thông lừa
- Cảm xúc khi cứu con trai vua Thủy tề,sự ngạc nhiên khi biết đó là con trai vua
- Được Long Vương đối đãi ,tiếp đón tử tế ,được đi chu du,tham qua khắp Thủy Cung
- Từ chối quà của Long Vương và xin phép cáo lui
3.KB
BÀI LÀM
Thạch Sanh là một chàng trai dũng cảm,hiền lành ,thật thà nhưng chính vì bản tính thật thà này mà chàng đã bị tên Lí Thông gian trá lừa lọc hết lần này đến lần khác.Hắn hết cướp công giết chằn tinh của Thạch Sanh ,lại đến mưu đồ lấp miệng hang sau khi chàng cứu công chúa.ở cuối hang chàng đã gặp một người con trai mặt mũi sáng sủa,khôi ngô ,tuấn tú đang bị giam trong chiêcx cũi sắt.Không do dự,chàng đã dùng tên vàng bắn tan cũi sắt,cứu người con trai kia ra.Đến đây Thạch Sanh mới biết đó là Thái tử,con của vua Thủy tề. Thái tử muốn trả ơn cứu mạng của Thạch Sanh nên đã mời chàng về Thủy phủ để dạo chơi một chuyến.Thạch Sanh liền nhận lời và ở đây chàng cảm thấy có rất nhiều điều lí thú .
Sau khi được cứu,Thái tử hết lời cảm tạ Thạch Sanh ,đội ơn ân nhân cứu mạng của mình,nếu không có Thạch Sanh không biết Thái tử cong bị giam cầm cho đến bao giờ nữa.Thạch Sanh đồng ý lời mời của vị Thái tử về cung vua thăm thú.Chàng hết sức bất ngờ khi được đến Thủy phủ,những điều bất ngờ ấy diễn ra ngay từ trên đường đi .Vị Thái tử kia từ từ mở 2 tay ra,như một phép màu thần kì,nước tự động rẽ làm đôi thành đường cho họ đi .Cảnh vật xung quanh hết sức mới lạ,làm cho Thạch Sanh cảm thấy đây chính là một thế giới khác.Chàng vừa đi,vừa thấy các con vật nói chuyện với nhau,thấy chúng cúi đầu kính cẩn vị Thái tử của Thủy phủ.Con nào con nấy đều mừng rỡ khi thấy Thái tử trở về .
Đi một lúc thì đến Thủy phủ.Âns tượng đầu tiên của Thạch Sanh là vẻ ngoài nguy nga,lộng lẫy nơi phủ của Long Vương .Ngay từ cổng vào cho đến lâu đài bên trong,người ra người vào tấp nập . Cổng thành được xây kiên cố,với màu vàng làm chủ đạo càng tôn lên sự cao quý của vị vua bên trong.Gặp được người con trai tưởng chừng như đã mất bấy lâu,Long Vương vô cùng xúc động,hai cha con trao nhau những cái ôm thật chặt .Đến đây,Thái tử mới giới thiệu cho Vua về ân nhân cứu mạng của mình :
- Thưa cha,đây là Thạch Sanh,người đã cứu mạng con.
Long Vương thật sự cảm kích,không tiếc lời ngợi ca,cảm ơn Thạch Sanh,vị ân nhân mà có lẽ cả đời ông chẳng thể quên . Thạch Sanh đã kể lại cho vua Thủy tề nghe về hành trình cứu sống Thái tử,càng kể vua càng thán phục tài năng,đức độ của Thạch Sanh.
- Lúc ấy,tôi đang đi đến cuối hang để tìm đường ra.Thật may lại nhìn thấy vị Thái tử đây,lúc đó trông thật khổ sở.Người thì bị nhốt trong chiếc cũi sắt,chân tay thì bị kìm kẹp ,thật không thể nào thể thoát ra.Sẵn có cung vàng trong tay,tôi giương lên bắn nát tan chiếc cũi sắt và cứu được Thái tử ra ngoài.
Nhưng Long Vương cũng thắc mắc :
- Tại sao chàng lại gặp được con trai của ta để rồi cứu nó vậy?
Lúc này thạch Sanh mới thật thà kể lại câu chuyện của mình từ khi kết nghĩa anh em với Lí Thông,đến khi chém chằn tinh bị hắn cướp công ra sao, cuối cùng là cứu Công chúa và bị Lí Thông hại như thế nào.Nghe xong,Long Vương hết sức bực tức,cảm thấy bất bình thay cho chàng.Để mừng con trai trở về,vua mở yến tiệc thiết đãi THạch Sanh với bao sơn hào hải vị,của ngon vật lạ.Ban đầu Thạch Sanh ngỏ ý không muốn nhưng vì sự nhiệt tình của 2 cha con Long Vương mà chàng đã ở lại.Vua Thủy tề cũng đề nghị chàng ở lại Thủy Phủ mấy ngày để tiện tiếp đãi và dưỡng sức.ở đây,Thạch Sanh được Thái tử dẫn đi thăm thú hết chỗ này đến chỗ kia .Càng đi xa,tầm mắt của Thạch SAnh càng được mở rộng ,chàng không ngờ rằng thủy phủ lại rộng lớn đến thế,ẩn chứa biết bao điều kì diệu.
Kết thúc những ngày ấy cũng là ngày mà Thạch SAnh phải trở lại trần gian.Trước khi đi,vua Thủy tề tặng chàng nhiều vàng bạc nhưng chàng không nhận :
- Ta cứu Thái tử trước hết xuất phát từ tấm lòng trượng nghĩa của ta,không mưu cầu gì vàng bạc châu báu hay lễ vật đền ơn .Cảm tạ Long Vương những ngày qua đã tiếp đãi ta rất chu đáo.Nếu có duyên mong có ngày tương ngộ .
Thạch Sanh đã nói thế,vua không biết làm thế nào khác.Chàng chỉ xin một cây đàn bầu bạn rồi tạm biệt,xin cáo lui.Chàng không biết rằng còn rất nhiều điều đang chờ đón ở phía trước.