Sống tại khu ổ chuột là ba người họa sĩ nghèo là cụ Bơ men_họa sĩ già, cả đời mong muốn có một kiệt tác cho cuộc đời của mình, Giôn xi và Xiu. Giôn xi bị sưng phổi, cô ko còn mong muốn đc sống, cô luôn bi quan, cô thường nhìn ra ngoài cửa sổ nhìn những chiếc lá thường xuân rụng xuống, cô luôn có ý nghĩ "đến khi chiếc lá cuối cùng rụng xuống cũng chính là lúc mình lìa khỏi cõi đời này". Sau một đêm mưa bão, cô nghĩ cũng đến lúc cô phải lìa đời nhưng ko ngờ rằng còn một chiếc lá cuối cùng cố níu lại cuộc sống của mình nhờ đó mà cô cũng lạc quan hơn và có hi vọng. Sau vài ngày thì cô đã thoát khỏi căn bệnh nguy hiểm, và cũng lúc đó cụ Bơ men cũng đã chết. Cụ đã đem lại cuộc sống cho Giôn xi qua kiệt tác chiếc lá cuối cùng mà cụ luôn mong mỏi trong suốt phần đời làm họa sĩ của mình